Chelsea, còn gì để chờ mong?

Thứ hai, 09/11/2015 08:21

(Cadn.com.vn) - HLV Jose Mourinho không ngồi ở góc đường để theo dõi trận đấu giữa Chelsea với Stoke City như ông nói trước trận đấu. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ngồi trong phòng kín ở khách sạn gần sân Britannia để chỉ đạo Chelsea qua thiết bị truyền thông cho 3 trợ lý của mình. Hình ảnh chụp lại bộ thiết bị truyền thông trong khu kỹ thuật Chelsea cùng với cảnh các trợ lý của Mourinho che miệng nói chuyện có thể hiểu ít nhiều BHL "The Blues" lách được quy định cấm HLV 52 tuổi giao tiếp với đội bóng.

Jose Mourinho dù đã rất nỗ lực trong ngày không được phép vào sân vận động nhưng công cốc. Chelsea thua Stoke City lần thứ hai liên tiếp và lần này thua vì "đen" một phần. Pedro đá bóng bật cột dọc. Loic Remy vượt qua thủ môn Stoke City sau cú truy cản quyết liệt khiến anh mất đà nên không thể sút bóng vào lưới. Lẽ ra, Chelsea được hưởng quả penalty ở phút 84...

Chelsea ngày càng lún sâu vào khủng hoảng. 

Thua Stoke City 0-1 đã là thất bại thứ 7 của Chelsea ở Premier League mùa này. Chưa bao giờ trong sự nghiệp cầm quân của mình, Mourinho thua tới 7 trận một mùa. Chelsea dưới thời tỷ phú Roman Abramovich chưa khi nào chịu thua 3 trận liên tiếp như thế này. Lần cuối cùng "The Blues" thua 3 trận Premier League liên tiếp là hồi tháng 10-1999 do HLV người Ý Gianluca Vialli dẫn dắt. Chelsea lần cuối cùng thua 7/12 trận đầu tiên là vào mùa giải 1978-1979. Mùa đó, Chelsea cuối cùng đã rớt hạng. Chưa có bất cứ đội bóng nào ở Premier League lọt vào tốp 5 cuối mùa khi chỉ có 11 điểm sau 12 vòng đấu.

Thời điểm này ở mùa giải trước, Chelsea không hề thua trận nào. Thế nhưng, Chelsea bây giờ quá thê thảm. Họ thua Manchester United tới 14 điểm và chỉ hơn nhóm rớt hạng 3 điểm. Cầu thủ đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2014-2015 là Eden Hazard đã trải qua 1.375 phút không thể ghi bàn cho Chelsea ở giải VĐQG Anh. Tiền đạo chủ lực Diego Costa cũng đã 6 trận không thể tìm thấy mành lưới đối phương.

Premier League tạm nghỉ để nhường sân cho những trận đấu quốc tế sắp tới. Đây cũng là thời điểm các ông chủ thường đưa ra quyết định sa thải bởi có thời gian cho tân HLV làm quen với đội bóng, kiểu như Liverpool sa thải Brendan Rodgers bằng Jurgen Klopp vừa qua. Tất nhiên lúc này, tương lai của Mourinho là đề tài nóng.

Nhiều người nhận xét rằng tiền đạo Costa đang bị tâm lý nặng nề. Anh vừa bị cáo buộc cố tình dẫm chân lên nhân viên an ninh sân Britannia và LĐBĐ Anh (FA) đang chờ báo cáo của trọng tài Anthony Taylor. Nhân viên an ninh đã báo cáo vụ việc với trọng tài Taylor sau trận đấu...

Người xem chứng kiến Hazard chơi một trận hay nhất từ đầu mùa, dù không ghi bàn. Chính vì thế, ý kiến để Jose Mourinho ra đi khi chẳng có dấu hiệu gì để mong chờ ông vực dậy đội bóng được nhắc tới. Nhưng ngược lại, khi Hazard thoải mái tâm lý vì có xích mích với Mourinho sẽ chơi hay hơn, đủ sức kéo Chelsea tiến nhanh về phía trước.

Có tin Brendan Rodgers sẽ thay thế Jose Mourinho, nhưng thông tin đáng tin cậy hơn là Diego Simeone từ Atletico Madrid sang Stamford Bridge trong nay mai.

Hạnh Thuần